Mô tả
Vẫn còn thời gian. Hãy thoát khỏi ngục tù mà bạn đã sống trong đó cho đến lúc này! Chỉ cần chút can đảm, một chút can đảm của kẻ liều lĩnh. Và hãy nhớ, chẳng có gì để mất. Bạn chỉ đánh mất những sợi xích – bạn có thể đánh mất sự nhàm chán, bạn có thể đánh mất cảm giác thường trực bên trong rằng mình bỏ lỡ điều gì đó. Còn gì khác để mất chứ? Hãy thoát khỏi lối mòn và chấp nhận bản thể của mình.
Bạn không đáng tin cậy nếu không can đảm
Bạn không thể yêu thương người khác nếu không can đảm
Bạn không thể tin tưởng người khác nếu không can đảm
Bạn không thể đi sâu vào thực tại nếu không can đảm
Do đó, trước hết bạn phải can đảm, rồi những thứ khác sẽ xuất hiện.
Giờ là lúc bạn phải quyết định sẽ bám vào cành cây và biến cuộc đời mình thành ác mộng, hoặc là rời bỏ nhành cây và tự đứng trên đôi chân của mình.
Không có gì phải sợ!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.