Khơi dậy khát vọng cống hiến: Hành trình “truyền lửa” của những tượng đài sống – Tác giả: Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã

Khơi dậy khát vọng cống hiến: Hành trình "truyền lửa" của những tượng đài sống - Tác giả: Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã.

 

Trong dòng chảy hối hả của thời đại số, khi những giá trị ảo đôi khi làm lu mờ thực tại, vẫn có những con người bền bỉ thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước và lý tưởng sống cao đẹp. Tại xứ Thanh địa linh nhân kiệt, Câu lạc bộ Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh, dưới sự dẫn dắt của cựu chiến binh – Chủ nhiệm Lê Ngọc Toàn, đã trở thành chiếc cầu nối thiêng liêng, đưa hào khí cha ông vào nhịp sống của thế hệ trẻ hôm nay.

1. Những “Pho sử sống” giữa đời thường

Thanh Hóa – vùng đất của những anh hùng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu và hoa. Để những giá trị lịch sử không bị mai một theo thời gian, CLB Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa đã ra đời như một sự tất yếu của lòng tri ân. Đây là nơi quy tụ những người con ưu tú, những người đã trực tiếp đi qua mưa bom bão đạn, góp phần viết nên những trang sử vàng của dân tộc.

Dưới sự điều hành tâm huyết của cụu chiến Lê Ngọc Toàn, Chủ nhiệm CLB, tổ chức này không chỉ là nơi gặp gỡ của những người đồng chí, đồng đội năm xưa mà đã vươn mình trở thành một “trạm phát” năng lượng tích cực cho xã hội. Với ông Toàn, mỗi cựu chiến binh, mỗi nhân chứng lịch sử là một kho tàng vô giá. Việc “khai thác” kho tàng ấy để giáo dục thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.

Đoàn công tác và nhân chứng lịch sử chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu Trường Tiểu Học Hermann GmeinerĐoàn công tác và nhân chứng lịch sử chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu Trường Tiểu Học Hermann Gmeiner.

Giữa dòng chảy hối hả của thời đại, ông Toàn cùng các thành viên vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm đau đáu: Làm sao để những người con sinh ra trong hòa bình thấu cảm được tận cùng cái giá của độc lập? Làm sao để lịch sử dân tộc không chỉ ngủ yên trên những trang giấy, mà phải hóa thành dòng máu nóng, cuộn chảy sinh động trong huyết quản của mỗi học sinh? Chính từ những trăn trở rút ruột ấy, hành trình “Truyền lửa” đã ra đời, không chỉ là những buổi gặp gỡ, mà là sự hiện thực hóa một sứ mệnh thiêng liêng. Ngọn lửa ấy ban đầu nhen nhóm dưới những mái trường, rồi mạnh mẽ lan tỏa, chạm đến trái tim của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các cơ quan, đoàn thể trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thiết nghĩ, giáo dục truyền thống không nên chỉ là nhiệm vụ, mà phải được coi là một chiến lược vun trồng nhân cách. Đã đến lúc chúng ta cần dành một sự quan tâm xứng tầm, tạo ra những không gian đối thoại sống động để lịch sử trở thành điểm tựa vững chắc nhất, giúp thế hệ trẻ tự tin kiến tạo tương lai.

2. Điểm đến Nông Cống 2: Nơi truyền thống hòa quyện cùng khát vọng

Một trong những dấu ấn đậm nét trong hành trình vừa qua của CLB là buổi nói chuyện truyền thống tại trường THPT Nông Cống 2. Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử, một “cái nôi” đào tạo nhân tài cho huyện Nông Cống nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Tại đây, giữa không gian sư phạm trang trọng, những câu chuyện về sự hy sinh, về tình đồng đội và ý chí sắt đá của người lính cụ Hồ đã được tái hiện chân thực. Không có những con số khô khan, không có những bài giảng lý thuyết giáo điều, các thành viên CLB đã mang đến những ký ức sống động. ​         Sức lan tỏa: Các em học sinh đã lặng đi khi nghe về những phút giây ranh giới giữa sự sống và cái chết, về niềm tin cháy bỏng vào ngày chiến thắng.

Giá trị định hướng: Buổi nói chuyện đã giúp các em hiểu rằng: Học tập tốt hôm nay chính là cách tốt nhất để tri ân những người đã ngã xuống. Trường THPT Nông Cống 2, với truyền thống dạy tốt – học tốt, một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi không chỉ chú trọng kiến thức văn hóa mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi đắp tâm hồn, định hướng tư tưởng cho học sinh.

3. Tiểu học Hermann Gmeiner: Ươm mầm hạt giống nhân văn từ gian khó

Tạm biệt mảnh đất Nông Cống, hành trình của những “sứ giả truyền lửa” đã dừng chân tại trường Tiểu học Hermann Gmeiner – một ngôi trường mang trong mình bề dày lịch sử đặc biệt. Đi lên từ những viên gạch đầu tiên của gian khó và thiếu thốn, nhưng bằng ý chí bền bỉ của đội ngũ sư phạm, nơi đây đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một “điểm sáng” rạng ngời về chất lượng giáo dục.

Sức sống ấy không chỉ nằm ở những con số, mà hiện hữu ngay trong phần giao lưu đầy hào hứng giữa các nhân chứng lịch sử và những mầm non tương lai. Trước những câu hỏi về vận mệnh dân tộc, các em học sinh đã khiến cả hội trường xúc động khi trả lời vanh vách và chính xác từng cột mốc lịch sử. Sự tự tin và vốn kiến thức sâu sắc của các em không chỉ là minh chứng cho một chất lượng đào tạo vững chãi, mà còn cho thấy những giá trị truyền thống đã thực sự thẩm thấu, chảy trong huyết quản của thế hệ học trò Hermann Gmeiner hôm nay.

Đối với các em học sinh tiểu học, cách tiếp cận lịch sử cần sự tinh tế và gần gũi. Ông Lê Ngọc Toàn và các thành viên CLB đã khéo léo biến những bài học lịch sử thành những câu chuyện kể đầy cảm hứng. “Lịch sử không ở đâu xa, lịch sử nằm trong lòng bàn tay các em, trong chiếc khăn quàng đỏ và trong cả sự nỗ lực mỗi ngày của các em tại ngôi trường này.”

​Việc CLB chọn trường Hermann Gmeiner để tổ chức nói chuyện cho thấy một tầm nhìn chiến lược: Giáo dục truyền thống phải bắt đầu từ gốc rễ. Khi các em nhỏ được tưới tắm bằng lòng tự hào dân tộc, các em sẽ lớn lên với một bản lĩnh vững vàng, không bị hòa tan trước những tác động tiêu cực của xã hội hiện đại.

Ông Lê Ngọc Toàn- Chủ nhiệm CLB Người anh hùng và Đoàn công tác và nhân chứng lịch sử chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường Tiểu Học Hermann GmeinerÔng Lê Ngọc Toàn- Chủ nhiệm CLB Người anh hùng và nhân chứng lịch sử chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường Tiểu Học Hermann Gmeiner.

4. Sứ mệnh của người kết nối: Tâm huyết của Chủ nhiệm Lê Ngọc Toàn

Để có được những buổi gặp gỡ lay động lòng người như thế, không thể không nhắc đến vai trò của “thuyền trưởng” Lê Ngọc Toàn. Ở tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, ông vẫn miệt mài kết nối các nhân chứng, liên hệ với các nhà trường và trực tiếp đứng trên bục giảng.

​Sự hoạt động hiệu quả của CLB trong thời gian qua chính là minh chứng cho tinh thần “còn sức còn cống hiến”. Ông Toàn đã xây dựng được một đội ngũ nhân chứng lịch sử không chỉ giỏi về chuyên môn quân sự năm xưa mà còn có kỹ năng sư phạm, biết cách lắng nghe và thấu hiểu tâm lý giới trẻ.

​Dưới sự dẫn dắt của ông, CLB đã thực hiện được 3 mục tiêu cốt lõi:

​Hồi sinh ký ức: Giúp những người lính già được sống lại thời thanh xuân rực rỡ.

​Bồi đắp lý tưởng: Trang bị “vắc-xin” tinh thần cho giới trẻ trước những luồng văn hóa độc hại.

​Xây dựng cộng đồng: Tạo ra sự gắn kết giữa các thế hệ, xây dựng một xã hội trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai.

Không chỉ dừng lại ở việc gieo mầm trong môi trường học đường, hành trình của CLB Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa còn vươn xa, trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ hào hùng và đời sống cộng đồng đương đại. Dưới sự điều phối năng động của Chủ nhiệm Lê Ngọc Toàn, những buổi nói chuyện lịch sử đã vượt qua tường rào sư phạm để đến với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội và các cụm dân cư.

Tại đây, lịch sử không còn là những khái niệm trừu tượng, mà trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Từ những buổi sinh hoạt chuyên đề của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đến các diễn đàn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tiếng nói của những “pho sử sống” đã tạo nên luồng sinh khí mới. Việc mở rộng đối tượng tiếp cận này mang ý nghĩa chiến lược: Xây dựng một “hệ sinh thái” giáo dục truyền thống đa tầng. Ở đó, người trưởng thành tìm thấy động lực cống hiến, người lao động tìm thấy niềm tự hào tự thân, và các tổ chức chính trị – xã hội tìm thấy điểm tựa tư tưởng vững chãi. Chính sự lan tỏa sâu rộng này đã biến lịch sử thành một nguồn lực nội sinh, tác động trực tiếp đến ý thức hệ và hành động của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái giữa thời đại số đầy biến động.

5. Lời kết: Để ngọn lửa mãi rực cháy

​Hành trình của Câu lạc bộ Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa tại trường THPT Nông Cống 2 và Tiểu học Hermann Gmeiner chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể về công tác giáo dục truyền thống của tỉnh nhà. Nhưng chính những “điểm sáng” ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

​Giáo dục truyền thống không phải là bắt thế hệ trẻ phải sống lại quá khứ, mà là giúp các em hiểu quá khứ để định vị bản thân trong hiện tại. Nhờ có những con người như cựu chiến binh Lê Ngọc Toàn và các thành viên CLB, lịch sử xứ Thanh không bao giờ ngủ yên trong những trang sách cũ. Nó luôn sống động, hơi thở của nó len lỏi vào từng tiết học, từng nụ cười của các em học sinh.

Sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dạn của những “người giữ lửa” và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đang tạo nên một nguồn nội lực cuộn trào cho vùng đất Lam Kinh địa linh nhân kiệt. Những “pho sử sống” ấy không chỉ tái hiện ký ức của một thời hoa lửa, mà còn thắp lên ngọn hải đăng niềm tin, giúp hậu thế vững tay chèo trước mọi sóng gió thời đại. Thấu hiểu rằng quá khứ không phải là di sản để ngủ quên trong bảo tàng mà là bệ phóng của những tầm cao, thế hệ trẻ Thanh Hóa hôm nay đang chọn cách đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử để nhìn xa hơn về phía chân trời. Chăm chú lắng nghe thanh âm của tiền nhân để thấu hiểu giá trị của hòa bình, họ đang từng bước khẳng định vai trò chủ nhân tương lai bằng những hành động thiết thực. Phía sau là điểm tựa hào hùng của ngàn năm văn hiến, trước mặt là sứ mệnh vẻ vang với non sông; chính tại điểm chạm giữa hai dòng chảy ấy, khát vọng cá nhân của mỗi người trẻ đã hòa cùng vận mệnh dân tộc, quyết tâm đưa quê hương xứ Thanh cất cánh vươn mình, ngày càng giàu đẹp và văn minh.

T.N

 

 

 

 

     


     

Bài trướcThủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản
Bài tiếp theoPhùng Văn Khai: Người làm thơ trên tờ lịch cũ – Tác giả: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây