Phú Quang Mới thôi… mà đã một đời

Âm nhạc của Phú Quang một lần nữa sẽ vang lên tại khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 8-12, nhân một năm nhạc sĩ rời cõi tạm.

“Mới thôi… mà đã một đời” vốn là tên một album của nhạc sĩ Phú Quang, được ông chăm chút cầu kỳ và phát hành vào những năm cuối đời mình. Ê-kíp sản xuất lựa chọn cái tên này, như một nén tâm nhang những người con, những người cộng sự thân thiết của nhạc sĩ trong nhiều năm qua muốn tưởng niệm ông. Một năm qua đi, đã có quá nhiều điều để những người tổ chức chương trình muốn được bày tỏ với cố nhạc sĩ, quá nhiều sự trống vắng cần được khỏa lấp, quá nhiều nỗi nhớ cần được giãi bày, quá nhiều yêu thương cần được gìn giữ…

Phú Quang "Mới thôi... mà đã một đời"Đêm nhạc Phú Quang sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 8-12 (Ảnh: HẢI BÁ)

Ngoài những ca khúc đã nằm lòng với người hâm mộ như “Em ơi Hà Nội phố”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Đêm ả đào”…, chương trình còn mang đến những bản khí nhạc từng được Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng làm nhạc hiệu quen thuộc của rất nhiều chương trình phát thanh; những trích đoạn nhạc phim nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng.

Chương trình có sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam VNSO, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Anh, nghệ sĩ piano Trinh Hương, nghệ sĩ flute Lê Thư Hương…

Y.Anh

     


     

NGUỒNnld.com.vn
Bài trướcĐặc điểm tiếng Việt
Bài tiếp theoThúc đẩy hợp tác để xây dựng Biển Đông thành một vùng biển hoà bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây