Kết thúc mùa hoa loa kèn trắng tinh khôi, Thủ đô chào tháng 5 với sắc tím của hoa bằng lăng, một loài hoa mang đầy vẻ thơ mộng và lãng mạn.
Những ngày đầu tháng 5, Thủ đô Hà Nội tràn ngập sắc tím của bằng lăng, loài hoa luôn dễ làm người ta cảm thấy xao xuyến mỗi khi ngắm nhìn. Mặc dù khoác trên mình một màu tím không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, trái lại còn mang sắc thái man mác buồn nhưng cũng chính vì thế mà khi chiêm ngưỡng bằng lăng, người thưởng hoa thường mang theo nhiều tâm trạng, vui có, buồn có và cũng rất khó để dứt ra, hoàn toàn chìm đắm trong 1 màu tím điểm xuyết giữa nền trời xanh.
Hoa bằng lăng thường nở vào những tháng hè, thời gian mà các cô cậu học sinh chuẩn bị nghỉ hè, đặc biệt là với những ai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, phải rời xa ngôi trường mình gắn bó bấy lâu. Đây cũng chính là lý do vì sao, hoa bằng lăng được trồng phổ biến tại nhiều trường học, cùng với hoa phượng đỏ.