Cung đường đèo Vi Ô Lắc như dải lụa vắt ngang dãy Trường Sơn đưa chúng tôi – đoàn du khách đến từ miền Trung lên với Đại ngàn Tây Nguyên trong vẻ đẹp ngất ngây của cao nguyên Măng Đen mùa cuối năm. Nơi đây níu chân bao trái tim yêu cuộc sống thiên nhiên bởi sắc hoa, hương cỏ và lòng người nồng ấm.
Đặt chân tới thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào đúng dịp diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen năm 2022 từ ngày 24/12/2022 – 31/12/2022, chúng tôi ấn tượng bởi khí hậu đặc trưng miền núi mát lạnh pha chút buốt giá của làn sương đêm se sắt trên làn da mỗi người. Chủ đề năm nay “Hoa anh đào giữa đại ngàn Măng Đen” là yếu tố xuyên suốt thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương dừng bước chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Thật không thể chối từ những cái tên diễm tuyệt mà mảnh đất nơi đây được du khách thập phương ưu ái dành tặng: “Nàng thơ xứ Kon Tum”, “ Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên”, “ Xứ sở diệu kỳ”…
Trong dịp lễ hội năm nay, du khách được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ, cuộc sống chan hòa và con người hồn hậu, chất phác nơi đây. Tất cả được sưu tầm và phục dựng ngay tại Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” trong khuôn viên Đồi thông, đường Hùng Vương. Chúng ta như lạc vào miền cổ tích qua từng lời kể khan dưới mái nhà Rông bập bùng ánh lửa, đắm chìm giữa không gian như mơ như thực qua truyền thuyết “Bảy hồ ba thác” của các dân tộc vùng đất Kon Plong. Du khách và đồng bào địa phương nối dài mãi vòng Xoang, cùng nhún nhịp theo tiếng Cồng chiêng mà lòng không nỡ rời xa.
Đến với Măng Đen mùa hoa Anh đào nở, ai cũng tìm cho mình những góc đường riêng bên cành hoa “Báo xuân” này để lưu lại khoảnh khắc diễm tuyệt cho những ngày tiễn năm cũ đi qua. Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Kon Plông có khoảng trên 20.000 cây hoa Mai anh đào, được trồng tập trung nhiều nhất ở khu vực thị trấn Măng Đen. Trong tiết trời se lạnh, những cành cây rụng hết lá trước đó vài tuần để nhường chỗ cho nụ hoa mơn mởn đơm lên từng cánh phớt hồng níu ánh mắt bao kẻ lữ khách ngang qua.
Ngoài việc du ngoạn trên những cung đường thơ mộng, đắm say bởi sắc hồng của hoa Anh đào, tím biếc của hoa mua,…trải nghiệm văn hóa Cồng chiêng, múa Xoang , chúng tôi còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên như cơm lam, gà nướng, rượu ghè, rượu nếp than, nộm hoa chuối rừng… Những món ăn dường như được tạo hóa “gọi mặt đặt tên” cho vùng đất này, khi giữa tiết trời ấy, không gian ấy, tình cảm ấy mà được thưởng nghiệm thì tất thảy chúng ta đều trở nên “ấm lòng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Rất khó để kể hết vẻ đẹp của cảnh sắc và con người nơi đây, lời bài hát Ngẫu hứng Măng Đen “Đã yêu thì về. Đã say thì đến.Yêu nhau thì về. Say nhau thì về. Cùng về Măng Đen” thay tiếng mời gọi thiết tha của những cô gái Mơ Nâm khiến mỗi chúng tôi càng ngất ngây trong men say đêm rượu cần ấm áp.
H.M-L.P