Vài suy nghĩ khi viết bài thơ “Một ngôi sao” – Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang

Tôi là người con của đất cảng Hải Phòng Đã chứng kiến những năm tháng khó khăn của một thời bao cấp, Hải Phòng ngày đó là đầu tàu kinh tế của miền bắc “Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô…” nhà máy xi măng Hải Phòng nằm bên bờ sông Cấm cũ kỹ, già nua có tuổi đời cả trăm năm một góc thành phố phải chịu đựng sự ô nhiễm nặng nề của nhà máy. Khi thành phố Hải Phòng hòa chung cùng cả nước trong làn sóng đổi mới và mở cửa với trọng tâm, trọng điểm “Là công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cũng là lúc sứ mệnh của nhà máy xi măng Hải Phòng đã hết cần phải chuyển nhà máy ra khỏi nội đô thành phố. Nhà máy xi măng Hải Phòng trước đây giờ chỉ còn là một bãi đất hoang với những đống vôi thầu gạch vỡ ngổn ngang nằm bên cạnh bờ sông, bãi sú hoa tàn, đổ nát. Lúc đó xuất hiện một nhà đầu tư lần đầu tiên đến với Hải Phòng và đề nghị với thành phố sẽ đầu tư xây dựng một đại đô thị hiện đại và một tòa tháp cao 45 tầng ngay trên khu đất cạnh bờ sông hoang vắng nói trên. Nhân dân thành phố Hải Phòng hết sức ngạc nhiên và nghĩ rằng nhà đầu tư này chắc là không bình thường ném tiền qua cửa sổ đây, dự án này nhất định thất bại sẽ chẳng có ai sang khu vắng vẻ, ô nhiễm này để ở. Nhưng nhà đầu tư lần đầu đến với thành phố Hải Phòng còn hoàn toàn xa lạ với người dân thành phố đã dồn mọi nguồn lực vào thực hiện dự án một cách nhanh chóng và quyết liệt. Đúng như cam kết với thành phố chỉ trong một thời gian rất ngắn một khu đại đô thị văn minh hiện đại với điểm nhấn là tòa tháp cao 45 tầng (cao nhất vùng duyên hải) đã hoàn thành trước con mắt ngỡ ngàng và thán phục của người dân thành phố. Nhà đầu tư này bán cho nhân dân thành phố với một mức giá mà chỉ thu về ở mức lợi nhuận hết sức khiêm tốn, nên cũng hết sức nhanh chóng toàn bộ khu đại đô thị đó đã bán được hết cho người dân thành phố. Các cư dân của khu đại đô thị này họ ở rất hài lòng với sự văn minh hiện đại của khu đô thị và họ còn vui mừng hơn nữa khi giá trị bất động sản họ mua tăng vùn vụt thậm chí là gấp mấy lần số tiền họ bỏ ra ban đầu. Đến khi nhà đầu tư mới này tiếp tục đầu tư một khu đại đô thị ở ven sông cầu Rào thì nhà đầu tư này đã được nhân dân thành phố ngưỡng mộ và kính phục lúc đó thì hầu hết người dân thành phố Hải Phòng đều đã biết tên của nhà đầu tư này là Phạm Nhật Vượng – chủ tịch của tập đoàn danh tiếng Vingroup. Mọi người dân thành phố còn kinh ngạc hơn nữa khi tập đoàn Vingroup quyết định đầu tư vào hòn đảo hoang Vũ Yên thực ra đây là một khu bãi bồi nằm ở giữa ba con sông có những khu đầm mà người dân chỉ đi thuyền sang Để khai thác thủy sản tự nhiên vì không có hệ thống bờ kiên cố nên không thể nuôi trồng thủy hải sản được. Tôi cũng từng có lần đi thuyền sang để câu cá. Vậy mà tập đoàn Vingroup sẵn sàng bỏ hàng nghìn tỷ để bắc cầu sang đảo hoang quyết tâm đầu tư biến hòn đảo hoang Vũ Yên trở thành hòn đảo đô thị văn minh hiện đại đứng hàng đầu châu Á… rồi tập đoàn Vingroup đầu tư nhà máy ô tô điện Vinfast ở đảo Cát Hải, tiếp nữa đầu tư Nhà máy sản xuất ô tô điện ở Mỹ rồi lên sàn chứng khoán Mỹ. Vinfast là tập đoàn đầu tiên của Việt Nam lên sàn chứng khoán Nasdaq thành công ở Mỹ, điều này đã tạo tiếng vang trên toàn thế giới. Từ ngạc nhiên tới thần tượng và khâm phục, tôi dành thời gian ra để tìm hiểu về bậc doanh nhân vĩ đại Phạm Nhật Vượng thì thấy ông không chỉ là một nhà kinh tế, thương gia, nhà sản xuất tài ba mà trên hết còn là một người yêu nước nồng nàn muốn đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam trở thành “cường quốc sánh vai với các cường năm châu” như điều mà sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong mỏi. Để biến ước mơ thành hiện thực thì điều cần đầu tiên là trí tuệ và khoa học, vậy là giải thưởng của quỹ VinFuture ra đời thu hút nhân tài trên toàn thế giới đến với Việt Nam, rồi lĩnh vực y tế, giáo dục… cũng chú trọng đầu tư. Trong lúc tình hình thế giới đầy bất ổn và chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh khó lường tập đoàn Vingroup vẫn vững chãi tiến lên với người chèo lái vĩ đại Phạm Nhật Vượng.

Với tất cả sự kính trọng và ngưỡng mộ anh Phạm Nhật Vượng, tôi gửi gắm tất cả tình cảm của mình dành cho anh vào bài thơ “Một ngôi sao” như là một lời tri ân gửi tới Anh.

 

 

MỘT NGÔI SAO
(Tặng doanh nhân Phạm Nhật Vượng)

Vượng Vin bước nhẩy thần kỳ
Biến không thành có dễ gì mấy ai
Những khu đô thị mở bài
Tư duy sáng tạo mới tài làm sao

Vươn lên chiếm những đỉnh cao
Những đại đô thị với bao công trình
Bờ sông, bãi Sú mới kinh
Những nơi hẻo lánh chuyển mình bay cao

Như phù thủy – phép thuật cao
Đất vào tay Vượng hóa sao trên trời
Những khu Vin đến đổi đời
Dân quê phố thị đổi thời sang trang

Nhớ lời Bác – nặng lòng mang
Chuyển hướng doanh nghiệp sang trang thần kỳ
Xe điện nhảy vọt bước đi
Lên sàn Nasdaq Hoa Kỳ mới ghê

Bỏ sau bao tiếng khen chê
Anh hùng mở lối lời thề tiến xa
Vươn ra thế giới bao la
Năm châu sáng rạng dân ta tự hào

Ngẩng đầu mắt sáng như sao
Thương trường khốc liệt chẳng nao núng lòng
Dù bao gian khó chất chồng
Dù ngàn trắc trở cũng không bước lùi

Việc làm thành bại vẫn vui
Rạng danh đất nước thân vùi cũng cam
Chữ tài nuôi dưỡng chữ tâm
Người con nước Việt xứng tầm năm châu.

                                                           Ngày 2/9/2023 

 

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây