Trong vòng ba tháng (từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026 ) nhà giáo, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa-văn học Tần Hoài Dạ Vũ đã kịp xuất bản 4 đầu sách: “Tuyển tập Nhạc phổ thơ Tần Hoài Dạ Vũ” , “Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước” , “Tuyển tập Thơ-Nhạc Quốc Học Huế 130 năm” và tái bản lần thứ nhất cuốn ký sự nhân vật “Tấm lòng gửi lại mai sau”.
Bìa sách: “Tuyển tập Thơ – Nhạc Quốc Học Huế 130 năm”.
Sức viết, tính sáng tạo của cây bút tên tuổi như ông thể hiện trên nhiều loại hình văn học thật độc đáo.
Ở đây, tôi chỉ xin được có đôi điều bày tỏ về cuốn sách “Tuyển tập Thơ-Nhạc Quốc Học Huế 130 năm“ vì thú thật là xuất thân với nghề dạy học, tôi vốn rất nặng lòng với những tác phẩm văn học liên quan đến trường lớp, đến phấn trắng bảng đen.
“Tuyển tập Thơ-Nhạc Quốc Học Huế 130 năm” không chỉ đơn thuần là một con số mang tính kỷ niệm – đúng như vị Hiệu trưởng đương nhiệm của trường THPT chuyên Quốc Học,( nhà giáo Nguyễn Phú Thọ ) đã nhận xét trong bài ” Lời Bạt” ở cuối sách: “Khi được đọc những trang viết của bản thảo Tuyển tập Thơ-Nhạc Quốc Học Huế 130 năm, tôi cảm nhận được những trang viết này ra đời không chỉ để kỷ niệm một con số, mà là một “Cuộc đối thoại xuyên thời gian”. Ở đó, chúng ta cùng nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn sâu sắc trước bề dày truyền thống hiếu học và những thành tích vẻ vang mà các bậc tiền bối đã dày công vun đắp. “Những trang viết là lời tri ân gửi đến mái trường cổng đỏ, nơi mỗi viên gạch, mỗi nhành cây đều thấm đẫm hơi thở của lịch sử và những bài học làm người cao quý” (Trang 361).
Đi xa hơn, chúng ta có thể khẳng định rằng những trang sách này mang nặng kiến thức qua dòng chảy của thời gian, của thế cuộc và lòng người. Nó là tâm tình và sự rung động của cả một dòng văn hóa lung linh tinh thần dân tộc và sự tự hào của nhiều thế hệ thi nhân , nhạc sĩ đã gửi gắm tâm hồn qua những tác phẩm giá trị để đời. Có thể nói mà không sợ chủ quan là, ngôi trường Quốc Học đã đào tạo ra biết bao thi nhân, nhạc sĩ của dân tộc Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, với những tác phẩm thấm đẫm giá trị nhân văn ghi dấu trong nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Nhà văn,nhà thơ, nhà phê bình văn học Tần Hoài Dạ Vũ.
Người biên soạn sách – nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã bỏ bao công sức, tâm huyết để không chỉ sưu tầm tư liệu văn học nghệ thuật, với tư cách của một cựu học sinh Quốc Học, mà còn dành cả tấm lòng và tình yêu để biên soạn nên một cuốn sách có giá trị thật sự về mặt tư tưởng. Nơi đây, mỗi chúng ta khi lần giở từng trang sách, sẽ tìm thấy lại chính minh trong những năm tháng thanh xuân cắp sách đến trường và cả cuộc đời nhiều biến đổi về sau. Dù ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời, chúng ta cũng có thể tìm thấy tâm hồn mình qua những trang viết giàu tính nhân văn và thấm đẫm kiến thức của một đời người đã tận hiến cho quê hương, đất nước.
Điều đáng nói nữa là người biên soạn sách – nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã thực sự sắp xếp các tác giả (các nhà thơ và các nhạc sĩ) hiện diện trong tuyển tập này theo một thứ tự rất khoa học, tức là theo trình tự thời gian và hợp quy luật lịch sử. Tác giả mở đầu cho tuyển tập là nhà vua yêu nước Thành Thái, người đã ký dụ thành lập trường Quốc học Huế vào ngày 17 tháng 9 năm Bính Thân ( tức ngày 23 tháng 10 năm 1896). Tiếp theo là bài thơ chữ Hán của vị Chưởng giáo (Hiệu trưởng) đầu tiên của trường Quốc học Ngô Đình Khả. Và điều đặc biệt mà chúng ta không thể không bội phục người biên soạn sách là đã có tầm nhìn cùng cách cảm nhận sâu sắc, khi chính nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã đề nghị và được Ban Giám hiệu cùng Hội đồng giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học đồng ý để tổ chức cuộc thi văn chương do chính nhà thơ tài trợ, cho toàn thể học sinh trường Quốc học niên khóa 2025-2026. Từ đó, bài thơ thứ 130 trong “Tuyển tập Thơ-Nhạc Quốc Học Huế 130 năm“ là của học sinh Nguyễn Vũ Hồng Ân- người học trò đoạt giải thơ cao nhất trong cuộc thi thật sự ý nghĩa nói trên (Giải Nhì – không có Giải Nhất).
Điều thứ ba, mà tôi được biết thông qua buổi ra mắt sách tại trường Quốc học vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026 vừa qua. Và cũng căn cứ vào lời cảm ơn của tác giả biên sọan sách – nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, đã được đông đảo các thế hệ cựu học sinh Quốc học Huế ủng hộ từ việc trình bày sách, đóng góp tiền bạc in sách và cả giảm đáng kể tiền công in sách : Chúng ta có thể đọc thấy những cái tên đáng quý của cựu học sinh Quốc học như: Lê Viết Dũng, Đặng Quốc Vinh, Đỗ Thanh Đàm, Văn Trọng Đệ … vv…
Tác giả bài viết: Nhà thơ Phùng Trang Nhung.
Vì thế có thể nói, đây không chỉ là sự thành công của việc biên soạn một cuốn sách, mà đây còn là sự thành công của một cách sống, một thái độ cống hiến hợp lòng người!
Xin chúc mừng nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ và xin hân hạnh giới thiệu ” Tuyển tập Thơ – Nhạc Quốc Học Huế 130 năm ” đến tất cả bạn đọc khắp nơi.
Hà Nội, mùa hè 2026






![Video: Dạ khúc của một người hay buồn – [Thơ: Tần Hoài Dạ Vũ – Nhạc AI: Nguyễn Tất Ngãi] Video: Dạ khúc của một người hay buồn - [Thơ: Tần Hoài Dạ Vũ - Nhạc AI: Nguyễn Tất Ngãi]](https://vansudia.net/wp-content/uploads/2026/06/THDV-218x150.jpg)












