Giữa lúc văn hóa đọc đang lao dốc, việc trong vòng chưa đầy nửa năm (năm 2026) , nhà văn Tần Hoài Dạ Vũ đã cho ra đời 4 đầu sách thì quả là một hiện tượng gây bất ngờ cho giới cầm bút đã đành, mà còn gây ngạc nhiên cả cho giới kinh doanh văn hóa.
Tôi đã rất sửng sốt khi được biết:
– Tháng 3.2026, Tần Hoài Dạ Vũ (với sự chung tay đắc lực về mặt chuyên môn của nhạc sĩ Ngọc Bích) xuất bản “Tuyển tập Nhạc phổ thơ Tần Hoài Dạ Vũ” với 56 bản nhạc được 10 nhạc sĩ lần lượt phổ từ thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Mười nhạc sĩ ấy (được kể theo mẫu tự ABC, tên hoặc bút danh) là: Tôn Thất Lan, Hoàng Tú Mỹ, Thủy Nguyên (Nguyễn Hứa Thảo) và Hoàng Gia Thành (4 nhạc sĩ này đã qua đời), và 6 nhạc sĩ khác, gồm: Ngọc Bích, Phan Anh Dũng, Bùi Nguyên Lâm, Mặc Tuân, Đình Thậm và Nguyễn Phú Yên.
– Tháng 4 năm 2026 nhà văn Tần Hoài Dạ Vũ, với sự cộng tác của NGUT – AHLĐ Lê Công Cơ, đã xuất bản cuốn sách nhận định văn học ” Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước” gồm 480 trang khổ 16 X 24 cm (khổ sách lớn); cả hai đầu sách này đều do NXB Hội Nhà văn cấp GPXB.
– Đầu tháng 5 năm 2026, Tần Hoài Dạ Vũ lại được Trường Quốc Học Huế tổ chức ra mắt sách “Tuyển tập Thơ-Nhạc Quốc Học Huế 130 năm” do chính ông – một cựu học sinh Quốc Học (khóa 1962-1965); đồng thời cũng là một cựu Hiệu trưởng của Trường Quốc Học Huế biên soạn. Buổi ra mắt sách vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại Trường Quốc Học đã thật sự ấm nồng tình nghĩa đồng môn, thầy trò.
– Chưa hết, trong tháng 5 năm 2026 này, Tần Hoài Dạ Vũ còn đón mừng một đứa con tinh thần khác: Cuốn ký sự nhân vật ” Tấm lòng gửi lại mai sau” xuất bản lần đầu năm 2025, nay được Đại học Duy Tân tái bản, với GPXB của NXB Hội Nhà văn.
Trong một bài viết trước đây, khi viết về tấm gương nhân hậu của nhà giáo Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ), tôi đã thực sự cảm thấy tự hào khi là người phát hiện và là người đầu tiên báo cho ông biết rằng: “Google đã khẳng định Tần Hoài Dạ Vũ là người chẳng những nổi tiếng ở trong nước, mà còn là người nổi tiếng thứ 74.418 trên thế giới và được xếp thứ 751 trong số các nhà thơ nổi danh trên toàn cầu”. Điều đó cũng một phần nào giải thích được việc sách của Tần Hoài Dạ Vũ thường bán rất chạy.
Trong một bài viết được đăng trên mạng xã hội mới đây, Văn Xuân Lê, một giảng viên tiếng Anh tại Đại học Y khoa Huế, một cây bút sắc sảo khi khắc họa chân dung các nhân vật trong sinh hoạt xã hội, đã viết: Với 28 đầu sách đã xuất bản (tới thời điểm này, tháng 5 năm 2026, đã là 35 đầu sách), Tần Hoài Dạ Vũ là một trong những tác giả sung mãn nhất. Điều đặc biệt là ông đã tạo nên một “hiện tượng” hiếm có trong làng thơ hiện đại: Năm 2018, một tập thơ của ông đã đạt doanh số kỷ lục khi phát hành qua mạng xã hội chỉ trong 15 ngày – minh chứng cho sức sống bền bỉ của thơ ông trong lòng độc giả đương đại (***). Như nhà thơ Lê Nhược Thủy từng nhận xét :
– Tần Hoài Dạ Vũ làm thơ như “kẻ vác thánh giá đi rao giảng tình yêu”.
Đó là một tình yêu không chỉ dành cho lứa đôi, mà còn cho quê hương, cho thân phận con người giữa những nỗi đau xót của cuộc đời”.
Tác giả bài viết: Nhà thơ Phùng Trang Nhung.
Còn nhà phê bình văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, TS Huỳnh Văn Hoa, khi viết về thơ tình của Tần Hoài Dạ Vũ đã khẳng định: “Thơ tình Tần Hoài Dạ Vũ là những khúc biến tấu, đầy tinh tế và thẳm sâu tình người. Khúc biến tấu ấy được phả lên thơ bằng sự đa dạng trong cảm xúc và mới mẻ ở nội dung thể hiện, đổi mới trong ngôn ngữ diễn đạt, làm cho thơ tình Việt Nam có thêm một tiếng nói mới, tiếng nói về tình yêu với niềm mong ước được vĩnh cửu hóa…” (Trích đoạn từ bài viết: “Tần Hoài Dạ Vũ dâng đời tiếng hát cô đơn”, Tạp chí THƠ, Hội Nhà Văn Việt Nam – số 9 & 10 năm 2019). Phải chăng đó cũng là lý do để nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ hân hoan cho tôi biết là ông đang hoàn tất bản thảo một tập thơ song ngữ Việt – Anh. Phần chuyển thơ của ông sang tiếng Anh đã được ba cây bút uy tín là dịch giả Thân Trọng Sơn, nhà thơ-dịch giả Võ Thị Như Mai (hiện sinh sống tại Tây Úc) và TS- BS – Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đại Hoàng, nguyên Chủ biên tạp chí song ngữ Anh – Việt Sunflower Magazine-Sai Gon Việt Nam, đảm trách. Tác phẩm này, theo dự kiến của chính tác giả, sẽ được xuất bản vào tháng 9 tới.
Nếu dự kiến này thành hiện thực, thì năm 2026 này, với 5 đầu sách được xuất bản, nhà thơ-nhà văn-nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tần Hoài Dạ Vũ quả là người “ĐƯỢC MÙA“ IN SÁCH bội thu trên cả tuyệt vời!
Hà Nội, tháng 5 năm 2026
—————–
(***)Chú thích: Theo một bài phỏng vấn của nhà văn La Thị Ánh Hường trên Tạp chí Kiến thức Ngày nay (số 1083, ngày 10.9.2020) thì sau 6 ngày phát hành, tập thơ “Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi” của Tần Hoài Dạ Vũ đã đạt hơn 74 triệu đồng, còn sau 31 ngày thì chỉ thiếu số tiền của 1 cuốn sách là 150.000 đồng, doanh thu tròn 92.000.000 đ (92 triệu đồng). Quả là một con số kỷ lục trong việc bán thơ.
























